Có một thứ vũ khí tuy không sắc bén nhưng nó dễ dàng làm tổn thương tất cả mọi người, đó chính là lời nói. Đa phần, ai cũng thích nghe những lời nói ngọt ngào, dễ mến và không thích những lời chua cay, cứng ngắt.
Tuy nhiên, không hẳn những lời nói ngọt ngào là lời nói tốt, ngược lại lời nói chua cay lại là lời nói xấu. Bởi,... bản chất của lời nói ấy có chân thật hay không? Có mang đến lợi ích cho người khác hay không?
Một lời nói hay, nói đẹp mang đến lợi ích cho người khác mà không có sự mưu cầu bất chính, đó gọi là ái ngữ. Chỉ là có lời nói ái ngữ mới đem đến niềm vui thật sự cho chúng ta!
Vì thế, ta hãy cân nhắc khi tiếp nhận lời nói từ người khác trước khi đặt lòng tin để tránh bị tổn thương.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Đừng đợi đến khi biết rằng đã làm người khác buồn rồi mới xin lỗi. Đừng đợi đến khi trở thành xa lạ mới nhận ra giá trị của nhau....
Bình thường, chúng ta sẽ rất khó chịu và tức giận khi bị ai đó chửi mắng và tìm cách phản ứng lại để hả giận.Nhưng dưới góc nhìn của...