Chat

Danh ngôn 315

2018-11-11 16:12:27
537
Danh ngôn 315

Ta luôn cố gắng để mỗi ngày bớt dại, thêm khôn ngoan. Nhưng nếu có dại, xin nguyện dại như những bông hoa. Cứ vươn lên, cứ nở hoa, cứ tỏa hương, cứ tươi đẹp hết mình hết sức bất chấp sẽ tàn, sẽ phai, hay có ai nhìn ngắm...

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 314
Danh ngôn 314
2018-11-10 17:01:55
579

Tất cả những gì bạn đang trải qua: lo lắng, mệt mỏi, đau khổ... là do chính bạn nghĩ quá nhiều về chúng. Hãy để mọi thứ trôi qua theo...

Danh ngôn 313
Danh ngôn 313
2018-11-10 15:11:14
484

Bình an là một trạng thái nguyên thuỷ đến từ sự hiểu biết sâu sắc về con người đích thực của mình...