Chat

Danh ngôn 303

2018-10-28 15:34:32
464
Danh ngôn 303

Nếu có ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác, hãy xem họ như tờ giấy nhám. Chúng chà xát và gây đau đớn cho ta, nhưng đến cuối cùng bạn sẽ trở nên sáng bóng, còn họ chỉ là miếng giấy bỏ đi.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 302
Danh ngôn 302
2018-10-24 17:31:04
496

Hãy cẩn thận trước mặt nước đóng băng cũng như trước một con chó im lặng....

Danh ngôn 301
Danh ngôn 301
2018-10-24 17:13:15
432

Nếu ai đó tức giận với bạn mà bạn vẫn giữ được bình tĩnh. Họ có thể sẽ giận dữ hơn, nhưng sau đó họ sẽ cảm thấy xấu hổ. ...