Sở hữu của cải vật chất mà không có sự bình an trong tâm hồn cũng giống như chết khát khi đang ngâm mình trong hồ bơi sang chảnh của resort cao cấp.
Ngược lại, ngay cả khi không biết ngày mai có gì để ăn không thì vẫn hoàn toàn có thể chọn bình an với thái độ biết ơn vì đã được sống trọn ngày hôm nay.
Chính việc thiếu thốn tinh thần chứ chẳng phải thiếu thốn vật chất mới là căn nguyên của mọi khổ đau trong đời.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Nếu bạn muốn được yêu thương, hãy bắt đầu yêu thương những người cần tình yêu của bạn. Nếu bạn muốn mọi người thành thật với mình, hãy bắt đầu...
Khi cuộc đời nhấn chìm bạn nơi dòng xoáy hung dữ, bạn chỉ có 2 con đường: buông xuôi để chìm xuống dưới đáy, hoặc hít một hơi dài để...