Chat

Danh ngôn 292

2018-10-19 18:34:42
485
Danh ngôn 292

Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi.

Tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại, đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui.

Lúc đắc ý, cần xem nhẹ. Khi không như ý, hãy nghĩ thoáng.

Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể buông bỏ được. Chỉ có buông xuống được thì mới cầm lên được.

Khoan dung hơn một chút, rộng lượng hơn một xíu, vẫy vẫy tay, cười một cái, hết thảy những chuyện không vui đều sẽ trở thành quá khứ.

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Danh ngôn 291
Danh ngôn 291
2018-10-19 18:23:08
1775

Nhiều người sợ nói ra những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao họ không có được những gì họ muốn....

Danh ngôn 290
Danh ngôn 290
2018-10-19 18:11:09
544

Tình cảm không cần quá cao xa mà chỉ cần hai trái tim lặng yên và thấu hiểu là đủ. Vì thấu hiểu mới có thể cảm thông. Vì thấu...