Chắc là chẳng ai muốn rơi vào nghịch cảnh, và chắc là ai cũng muốn đời mình là những chuỗi ngày sống thật ý nghĩa và tuyệt đẹp.
Nhưng nếu không có những nghịch cảnh, chắc gì chúng ta khám phá ra được ý nghĩa đích thực của cuộc đời và thật sự học được những bài học giá trị cho đời mình?
Vì vậy, hãy luôn biết ơn cuộc sống trong mọi hoàn cảnh. Và hãy cười lên nhé, dù thế nào đi nữa!
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Nhìn người: Đừng dùng mắt để nhìn, rất dễ nhìn lầm. Cũng đừng dùng tai để nghe, bởi vì toàn là lời dối trá. Chỉ cần dùng thời gian, dùng tâm...
Lối thoát nào cho những khổ đau trong đời? Trừ khi biết được nguyên nhân đích thực của những đau khổ trong cuộc sống, chúng ta chẳng bao giờ có...