Khi đến với thế giới này, anh khóc, nhưng người khác đều rất vui mừng. Khi anh rời khỏi thế giới này, người khác đều đang khóc, nhưng bản thân anh lại thường cảm thấy rất vui. Vì thế, chết không hẳn là điều tồi tệ, còn sự sống cũng chưa chắc là điều đáng mừng.
- Đạt Đa Lạt Ma -
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Mang một đóa hoa đến đâu, hương hoa theo đến đó, không rời. Những Nghiệp ác và Nghiệp thiện mà mỗi người đã làm cũng như vậy, luôn theo bước chân...
Khi bị lỗi lầm, thông thường người ta hay nói sái đi để che giấu lỗi của mình để không bị xấu hổ, khiển trách hoặc vì một lợi ích...