Đừng nghĩ rằng ai đó bước ra khỏi cuộc sống của bạn, bạn sẽ không thể sống tiếp.
Phải biết rằng, cuộc sống của bạn là do cha mẹ ban tặng. Ngoài họ ra, không có bất kỳ ai có thể xứng đáng để đánh đổi cả mạng sống mình, và đương nhiên bố mẹ con cái họ có một cuộc sống bình an hạnh phúc mà thôi.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Cuộc sống thi thoảng sẽ tự khép những cánh cửa mỗi khi bạn cần phải cố gắng. Đó như một điều tốt vì chúng ta sẽ không làm gì nếu...
Khi bạn hoàn toàn tin tưởng ai đó mà không nghi ngờ gì, thì bạn sẽ nhận được một trong hai kết quả: "Một người tri kỷ suốt đời hoặc...