Cuối thu rồi

Lưu bài yêu thích

Cuối thu rồi

Tháng mười một cuối thu rồi... anh ạ,
Lá vàng rơi lả tả ở bên đường.
Hoàng hôn về giăng kín những mù sương,
Tình đã lỡ vấn vương sầu trọn kiếp.

Tháng mười một... bước chân buồn luyến tiếc,
Chuyện ngày xưa đâu viết nổi thành câu.
Cơn gió thoảng chiếc lá nhẹ về đâu,
Để cho em đêm thâu hoài nhung nhớ.

Ngồi lặng lẽ dưới trăng tàn vụn vỡ,
Con tim khờ chữ nhớ mãi gọi tên.
Yêu thật nhiều mà chẳng thể cạnh bên,
Chắc có lẽ gập ghềnh đường duyên phận.

Đã bao lần đi tìm anh mấy bận,
Duyên không thành lận đận... tiếc mà chi.
Lá lao xao nghe như tiếng thầm thì,
Tưởng bóng ai một đi không trở lại.

Cũng vì yêu con tim hóa nên dại,
Nếu sau này gặp lại bước quay lưng.
Để quên đi người ấy cũng đã từng,
Bước chênh chao mắt rưng rưng dòng lệ.

- Hoàng Anh Uselmann -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com