Cuộc đời là những chuyến đi
Lưu bài yêu thích
Cuộc đời là những chuyến đi, vì thế bạn bắt buộc phải đi và đừng dừng lại. Vì khi dừng lại thì cuộc sống của bạn sẽ không còn ý nghĩa và lý do để sống nữa. Nhưng đi ở đây không phải là đi shopping, đi ăn chơi, đi du lịch.
Đó chính là:
- Đi cho đến khi tìm ra ý nghĩa của cuộc đời.
- Đi cho đến khi có được hạnh phúc.
- Đi cho đến khi đạt được những ước mơ.
Vì thời gian sẽ cứ đi và cuộc đời thì sẽ càng bị rút ngắn lại từng ngày. Vì vậy, đừng đánh đổi cả cuộc đời mình để rồi cuối cùng không được gì hết bạn nhé!
(st)
0 Cảm nhận