Cứ là chính em thôi

Lưu bài yêu thích

Cứ là chính em thôi

Cứ là chính em thôi... như vậy đã tốt rồi,
Sao phải biến mình thành một người nào khác?
Để bất chợt nhận ra mình thất lạc,
Lại chính là mình của ngày hôm qua.

Nếu quá mỏi mệt trong chuyện tình không lối ra,
Hãy cứ buông tay người ta... ngẩng đầu cười kiêu hãnh.
Đoạn thanh xuân ấy không ai là kẻ mạnh,
Bởi đã thương nhau bằng tất cả ngọt ngào.

Đừng quá đau lòng bởi lời nói gươm đao,
Họ phải em đâu... nên làm sao hiểu thấu.
Trái ngang ấy chỉ riêng em cất giấu,
Dẫu chạm đến tận cùng những nỗi cô đơn.

Qua bão dông rồi em có thể tự thương,
Cô gái hôm qua lạc đường vì người khác.
Đừng trách em nghen... bởi thói đời đen bạc,
Ngang ngửa môi cười... mặc xơ xác tim đau.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com