Có những nỗi buồn chẳng biết giấu vào đâu

Lưu bài yêu thích

Có những nỗi buồn chẳng biết giấu vào đâu

Có những nỗi buồn chẳng biết giấu vào đâu,
Mà cứ mặc nhiên làm tim mình đau nhói.
Lắm lúc nhọc lòng bao điều không thể nói,
Chỉ biết lắc đầu và cố nén thật sâu.

Có những nỗi buồn mình không biết vì đâu,
Nên chẳng thở than hay buông lời oán trách.
Chắc do tim mình vẫn thường luôn bảo mách,
Có những điều không cần rõ thực hư.

Có những nỗi buồn chỉ ôm lấy khư khư,
Làm mình đau và luôn hoài khắc khoải.
Dù biết trăm nghìn lần đó là mệt mỏi,
Nhưng vẫn cam lòng vì chẳng thể nào hơn.

Có những nỗi buồn còn hơn cả cô đơn,
Không thể xóa nhòa hay là xoa dịu.
Biết bao nhiêu điều mặc mình gánh chịu,
Bởi nỗi buồn... đôi lúc chẳng thể được sẻ chia.

(st)

Chia sẽ bài viết:

1 Cảm nhận

  1. Ngọc Ngọc 2021-05-01 09:35:19

    Ngẫm sự đời

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com