Chat

Có những lúc

2018-10-16 16:27:10
1773
Có những lúc

Có những lúc sao lòng mình trống vắng...
Trong đêm khuya chỉ lắng nghe sương rơi.
Giữa trời đông hồn giá lạnh chơi vơi.
Cứ hoài niệm về những gì... xưa cũ..!

Đã bao lần... một mình ta... tự nhủ.
Quẳng gánh đi để mà vô tư sống.
Nhưng thâm tâm sao lại cứ chần chừ...
Cứ hối tiếc một thời ta đã có..!

Cũng có lúc sao lòng không được tỏ...
Liệu đường đi có đến đích được không...
Hay như chim bị tên... đậu cành cong.
Cứ thấy gió ngỡ là đang gặp bão...

Cũng có lúc thấy hồn như đã lão.
Chậc... kệ đời... cứ nước chảy bèo trôi.
Nhưng giật mình... sao lại phải buông lơi..
Hạnh phúc mình... sao tự mình dừng bước..!

Bởi cuộc đời vẫn còn nhiều mơ ước.
Cần rất nhiều lòng nhân ái, vị tha.
Ai chả có lúc buồn khổ, xót xa.
Nên tổn thương cũng xin đừng gục ngã.

Sống vì mình... vì người... vì tất cả.
Hãy bình tâm và mạnh mẽ vươn lên.
Ta hãy tin đông qua sẽ ấm thêm.
Trái hạnh phúc... dành cho người biết sống..!

(st)
 

 

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Yên bình
Yên bình
2018-10-16 16:27:19
658

Tôi rất cần một nơi chốn bình yên. Để dừng chân sau tháng ngày bươn chải. Sống bon chen trên đường đời chật chội. Kiệt sức rồi muốn dừng lại nghỉ ngơi. Tôi rất...

Ngủ thật ngon em nhé
Ngủ thật ngon em nhé
2018-10-16 16:27:32
744

Nếu mệt rồi nhắm mắt ngủ đi em. Cuộc đời ngoài kia lắm bon chen, chật chội. Khi chơi vơi dễ để mình lạc lối. Em ngủ đi đừng cố bước làm gì. Nếu...