Chuyện ngày cuối năm

Lưu bài yêu thích

Chuyện ngày cuối năm

Một năm nữa sắp qua rồi,
Ta ngồi tính lại sổ đời xem sao.
Công danh vẫn tít nơi nào,
Tình duyên ai lựa chẳng vào giăng tơ.

Ba trăm ngày lẻ đợi chờ,
Một ngày sau cuối hững hờ chơi vơi.
Thế là hết một năm trời,
Ta vẫn tay trắng giữa đời bôn ba...

Bạn bè mấy đứa thôi mà,
Cùng chung cảnh ngộ như là giống nhau.
Chân trời góc bể nơi đâu,
Tìm về tụ họp ngày đầu cuối năm...

Ly rượu trò chuyện xa xăm,
Bắc, Trung, Nam đủ cả trăm nỗi niềm.
Người người tỏ tiếng lòng riêng,
Góp nhau mang thả vào miền vô ưu...

Mùa xuân đang đến dật dìu,
Tâm hồn ta nở thật nhiều ước mong.
Từ công danh đến duyên nồng,
Nghe như sóng cả đáy lòng dâng cao...

Hướng cho năm mới thế nào,
Lợi duyên mở lối đón chào công danh.
Chỉ cần có trí sẽ thành,
Cơ hội mang đến chẳng dành riêng ai...

Sổ đời ta tính miệt mài,
Khoanh tròn một chấm cái ngày cuối năm.
Tự nhắc với chính mình rằng,
Ba trăm ngày quyết trả xong nợ đời.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com