Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức.
Tình đã chết rồi nhắc lại thêm đau.
Tay ôm nửa mảnh trăng sầu.
Có yêu mới biết tình đầu khó quên.
Lửa đã tắt, làm sao cháy lại.
Chia tay rồi, mãi mãi là xa.
Trời hết mưa, chưa hẳn đã nắng.
Kết thúc rồi, chưa hẳn là hết yêu!
(st)
thơ tình yêu tuyển tập những bài thơ hay nhất.
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Hạnh phúc mong manh, dễ thành nhưng dễ vỡ. Cuộc sống vô vị, dễ cười lại dễ đau. Ta lại trở về như lúc mình chưa đến. Nhưng lần sau gặp chắc không...
Em muốn gửi chút niềm thương nỗi nhớ Trái tim hồng cháy đỏ những yêu thương Bờ môi thơm căng mọng, má em hường Cả khao khát vấn vương từng tấc dạ... Em mong...