Chấp nhận mọi khoảnh khắc dành cho mình
Lưu bài yêu thích
"Nhãn quan của bạn sẽ trở nên rõ ràng khi bạn nhìn vào trái tim mình. Ai nhìn ra ngoài thì chỉ nằm mơ. Ai nhìn vào trong mới thức tỉnh." (Carl Jung)
Khi bạn thoát khỏi lý trí của mình và tiến sâu vào tâm hồn, nơi đó bạn sẽ có mọi câu trả lời cho mình. Sống theo lý trí tức là chơi cho an toàn. Bạn phán đoán mọi việc. Bạn lên kế hoạch, lo lắng và buồn bực với quá khứ, hiện tại và cả tương lai của mình. Bạn dành nhiều thời gian phân tích những gì có thể và sẽ xảy ra đến mức bạn bỏ lỡ việc sống cuộc đời bạn cần sống.
Cách lý tưởng để học hỏi từ cuộc đời là chấp nhận mọi khoảnh khắc dành cho mình.
(st)
0 Cảm nhận