Chào thu tháng chín
Lưu bài yêu thích
Em có về với tháng chín cùng anh?
Vì lá xanh giờ đã thành dĩ vãng.
Bởi thu vàng thức cùng ta mỗi sáng,
Đón bình minh qua những áng tình thơ.
Tháng chín cho lòng thêm người mộng mơ,
Về những điều đang chờ ta phía trước.
Luôn vững tâm dẫu chỉ mình ta bước,
Trên lá vàng mà ước một tương lai.
Tháng chín về thấy rõ màu lá phai,
Nhuộm vàng cả nắng mai trên phố cũ.
Những hàng cây cứ tưởng đang say ngủ,
Bỗng thay màu phủ kín cả lối đi.
Tháng chín ơi ta còn lại điều gì?
Mà sao cứ buồn khi nhìn sắc lá.
Nhẹ nhàng thôi mà sao nhức nhối quá,
Một màu vàng cho tim hóa mùa thu.
- Nguyễn Thành -
0 Cảm nhận