Chat

Cầu

2018-07-23 20:08:15
1005
Cầu

Anh cầu duyên nát lại lành.
Anh cầu hạnh phúc để dành cho ai.
Trời cao ắt sẽ tỏ tường.
Cho anh ánh sáng cuối đường nên duyên.

Ai kia chớ có vội vàng.
Bước đi bỏ lại tình chàng mang theo.
Lòng đã trót cất lời hẹn ước.
Nguyện vẫn giữ lời mãi mãi ai ơi.

Ai từng xé nát lòng tôi.
Chiều hiu hắt vẫn có đời đắng cay.
Buồn đau rơi rớt tim này.
Mắt thường lỡ dẫm vào ai vô tình.

Thôi đành chỉ trách duyên mình.
Mười hai bến nước vàng xanh bên nào.
Mặc tình gió đất phương nao.
Hồn hương hoa lá dạt dào nay mai.

Mai kia mỏi mòn thân gió bụi.
Ta trở về nguyên thể thuở ban sơ.
Sự nghiệp tình yêu và danh vọng.
Trả lại cho đời chỉ giữ chút tình ai.

(st)

 

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Sống
Sống
2018-07-19 21:40:58
515

Sống không giận, không hờn, không oán trách Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai Sống chan hòa với những người chung sống....

Hãy nhìn xuống
Hãy nhìn xuống
2018-07-15 21:29:56
1969

Hãy nhìn xuống để thấy mình sung sướng, khi bao người cửa nát với nhà tan. Bởi thiên tai địa hoại sống cơ hàn, không lương thực kẻ thơ kia đói...