Cảm xúc tháng giêng

Lưu bài yêu thích

Cảm xúc tháng giêng

Cái rét tháng giêng có thấm vào đâu?
Hoa cỏ nảy mầm non tơ cành biếc.
Cây bưởi nhà ai nụ hoa chúm chím?
Hải đường khoe đỏ rực một góc trời.

Chiếc khăn hồng em khoác vội lên vai,
Lả lơi bay... cho má em thêm đỏ.
Tiếng trống Hội xuân giục lòng ai đó?
Bước vội qua cầu... anh đón em sang.

Nắm tay anh sao em thấy rộn ràng,
Mưa bay bay... mà lòng mình ấm áp.
Câu hát sân đình luyến lưu dìu bước,
Đôi mắt em cười say đắm trao nhau.

Thương em rồi dù cách mấy cây cầu,
Anh vẫn thấy con đường như ngắn lại.
Cái rét tháng giêng có gì ngần ngại?
Bầu trời xanh, mây trắng lững lờ trôi.

Lúa ngoài đồng đang xanh mướt em ơi,
Con gái xuân thì nhờ công chăm bón.
Anh sẽ đón em giữa mùa lúa chín,
Ta về bên nhau xây tiếp mộng đời.

Tháng giêng về bao mơ ước em ơi,
Đất nước vào xuân đón chào hạnh phúc.

- Nga Lê -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com