Chat

Buông xuống

2018-10-16 16:23:41
504
Buông xuống

Sống ở trên đời không có ai hoàn hảo.
Tiền và tình cũng chỉ ảo mà thôi.
Kiếp nhân sinh giữa cái cõi luân hồi
Sao an lạc trong cái nôi cay đắng.

Với thân ta chắc nghiệp xưa quá nặng.
Hay do đời đã đổi trắng thay đen.
Nhưng giờ đây dẫu có sang hay hèn.
Cũng buông bỏ không bon chen chi nữa...

(st)

Cảm nhận của bạn về bài viết:

Bài tiếp theo
Trả thôi
Trả thôi
2018-09-20 20:50:50
424

Trả thôi, trả hết mọi điều Trả cay, trả đắng, trả yêu, trả hờn. Trả bao tranh chấp thiệt hơn Trả cho xong hết cảm ơn nhân hoàn. Trả luôn cả những lo toan Trả...

Cảm thông
Cảm thông
2018-09-20 19:56:26
759

Ta nhìn thấy gì trong mắt nhau. Biển đời đầy ắp những khổ đau. Thương nhau cùng bước qua gian khổ. Bỏ lại sau lưng những nổi sầu. Ta đặt tâm mình vào tâm...