Một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất của con người là cố gắng níu kéo, giành giật những thứ vốn đã không phải là của mình.
Yêu một người đã khó, giữ được người càng khó hơn, tình yêu không phải lúc nào cũng vẹn toàn. Không phải ta cứ yêu và được đáp lại... thì tình cảm đó sẽ theo ta mãi mãi.
Người mang lại cho ta những giây phút hạnh phúc khó quên trong cuộc đời, chưa chắc là người đồng hành với ta tới hết con đường. Vì thế một khi đã yêu chúng ta không chỉ cần học cách yêu. Mà còn phải học cả cách Từ bỏ, Chấp nhận và Buông tay.
Buông tay không phải là hèn nhát, sợ hãi, trốn chạy. Cũng chẳng phải vì ta cao thượng nhường tình yêu của mình cho kẻ khác.
Chỉ đơn giản là... giải thoát cho nhau, thôi làm khổ nhau.
Chỉ đơn giản là... cho nhau cơ hội đi tìm một nửa đích thực của cuộc đời mình.
(st)
Cảm nhận của bạn về bài viết:
Có một con cú già sống trong một cây sồi. Mỗi ngày nó chứng kiến nhiều sự việc xảy ra xung quanh nó. Hôm qua nó thấy một cậu bé...
Ở một vùng đất nọ có một người nông dân rất chăm chỉ. Ông có ba con trai. Cả ba đều mạnh mẽ và khỏe khoắn. Nhưng tất cả họ...