Buổi giao mùa hạnh phúc
Em giấu gì giữa làn tóc em bay,
Hít hơi nhẹ hồn nửa say nửa tỉnh.
Tháng mười ơi… trái duyên vừa mọng chín,
Cháy lên đi... phút câm nín khạo khờ.
Em giấu gì mà anh hết bơ vơ?
Biết lặng lẽ mong chờ từng giây phút.
Nghe nhịp đập con tim mình thổn thức,
Gặp em rồi… rạo rực cả trời thương.
Có phải chăng... em giấu cả thiên đường?
Giấu thanh khiết ngọt mùi hương thiếu nữ.
Giấu cả tim anh… chẳng hề do dự,
Giấu để dành... dần thử vị khát khao.
Thả anh đi… cùng tận hưởng ngọt ngào,
Tắm hồn ta dạt dào trong suối ái.
Gửi đam mê hôm này và mãi mãi,
Buổi giao mùa hạnh phúc... phải không em?
- Dương Tuấn -
0 Cảm nhận