Bóng hình năm cũ

Lưu bài yêu thích

Bóng hình năm cũ

Trắng bước đường xa mây trắng bay,
Nụ cười rưng lệ buổi chia tay.
Mười năm đất lạ ta riêng giữ,
Ray rứt buồn thương với tháng ngày.

Em mắt hoen buồn buổi tiễn đưa,
Dáng đời yên đứng đón giông mưa.
Chút thương em giữ... riêng tình ý,
Ta bước đi... hoang lạnh gió lùa.

Đất lạ trời xa chút nhớ thương,
Áo em lụa mỏng nắng thu hường.
Ngày xưa tại bước về chung lối,
Nên bước bây giờ thấy vấn vương...

Tựa cửa, em thường ngắm chiều hôm,
Mây trời lơ lửng gió hoàng hôn.
Em buồn dõi mắt nhìn chim lạc,
Bay lẻ loi, mây trắng thật buồn.

Nửa đêm tỉnh giấc em trăn trở...
Kỷ niệm theo nhau cứ hiện về.
Người ơi! Trong tận cùng thương nhớ,
Nát tấm lòng em, xót tái tê.

Nắng mưa đâu dễ thuận lòng người,
Một thuở qua rồi tuổi đôi mươi.
Ở trong trang giấy đời em đã,
Có vết mực hoen, xóa tiếng cười.

Em viết bài thơ có dáng anh,
Cũng trăn trở giấc rất nhiều đêm.
Trong mơ ta thấy ngày thơ trẻ,
Trước buổi hẹn hò rộn nhịp tim.

Mây vẫn từng chiều bay lơ lửng,
Chầm chậm phương Nam khuất bóng hình.
Vẫn nhớ một thời xưa hương mật,
Em cười duyên dáng thật là xinh.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com