Bạn đời hay bạn tình?
Khi quyết định tìm hiểu một người để yêu, vậy trong đầu của bạn đã nghĩ gì, bạn sẽ muốn người này là bạn đời hay chỉ là bạn tình?
Hai điều trên khác nhau ở chỗ nào?
- Bạn đời là để kết hôn và xây dựng một gia đình. Bạn tình chỉ để vui cho qua ngày tháng.
- Bạn đời sẽ luôn cùng nhau tính chuyện tương lai. Bạn tình thì cứ để ngày mai rồi tính.
- Bạn đời là cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn. Bạn tình thì khi khó khăn mới biết được mặt thật.
- Bạn đời sẽ góp ý để cùng nhau hoà hợp. Bạn tình thì cái gì cũng hợp cho tới khi chán rồi đi.
- Bạn đời sẽ dắt mình đi xa. Bạn tình có thể bỏ mặc mình bất cứ lúc nào.
- Bạn đời sẽ luôn quan tâm tới cuộc sống của mình. Bạn tình chỉ hỏi thăm và quan tâm cho có.
- Bạn đời sẽ dùng cảm xúc để nói lời yêu thương. Bạn tình sẽ nói yêu thương khi cảm giác dâng trào.
- Bạn đời sẽ có mặt khi bạn cần đến họ nhất. Bạn tình chỉ đến gặp bạn khi họ muốn thoả mãn...
- Bạn đời sẽ không buông khi phong ba bão tố. Bạn tình sẽ mặc kệ bạn và chạy thoát thân.
Nếu bạn không muốn bị thất vọng ê chề vì cứ nghĩ rằng mình đang có một bạn đời, hãy nhìn lại cách cư xử của người ấy đối với bạn. Lúc đó bạn sẽ nhận ra ngay: có lẽ bạn chỉ đang là một người bạn tình của người đó thôi.
(st)
0 Cảm nhận