Bài thơ tình tháng bảy
Lưu bài yêu thích
Anh viết cho em bài thơ tình tháng bảy,
Mưa lây phây đọng trên ngọn cỏ gầy.
Kia giọt nắng buông mình vương kẽ lá,
Thu chòng chành trong mắt lắm mê say.
Anh viết cho em bài thơ tình tháng bảy,
Mầm non tơ run rẩy cựa bên mình.
Bao mơ ước bấy lâu giờ nghẹn lại,
Ta đợi chờ nhoi nhỏ một sinh linh.
Đã qua rồi thời cay đắng chông chinh,
Vết thương đã liền da theo năm tháng.
Xin hãy quên đi một thời quá vãng,
Đời thực mà... chẳng lãng đãng như thơ.
Ta cứ hồn nhiên... ta cố mộng mơ,
Tuồng đời nhố nhăng sao tả xiết.
Xin em đừng a dua thét gào thống thiết,
Hãy cùng nhau tiễn biệt những lo âu.
Hạnh phúc nào chẳng trả giá bằng đớn đau?
Mơn man lá sẽ bạc màu hết thảy.
Ta viết vu vơ bài thơ tình tháng bảy,
Tặng cho ai như thể tặng riêng mình.
- Hạ Vàng -
0 Cảm nhận