Bài học cần thiết cho cuộc sống

Lưu bài yêu thích

Bài học cần thiết cho cuộc sống

Ngày xưa ở bên nước Ý có một người đàn ông rất thông thái, có nghĩa là ai hỏi ông bất cứ vấn đề gì ông ta cũng đều trả lời được.

Một hôm, có hai cậu bé muốn thử tài ông nên họ đã bắt một chú chim nhỏ rồi đi thẳng đến nhà ông ta. Một cậu bé gõ cửa, người đàn ông bước ra và cậu bé cầm chú chim trong hai bàn tay úp lại rồi hỏi ông: “Cháu đố ông biết con chim trong tay cháu nó còn sống hay đã chết?”

Người đàn ông cười và trả lời: “Cháu à, nếu ta nói con chim đã chết rồi thì cháu hãy bóp nó thật mạnh nhé. Còn nếu ta nói con chim còn sống, thì cháu hãy buông tay ra cho nó bay đi nhé? Cháu có biết không, số phận của cháu khi lớn lên sau này không khác gì số phận của con chim đang nằm trong hai bàn tay cháu. Sống hay chết là do cháu định đoạt chứ không do ai khác.”

Con người ai cũng có sức mạnh vô biên ở hai bàn tay, biết cách dùng nó hay không là do mỗi người. Và hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại đều do chính mình tạo ra.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com