Bài ca tháng tư

Lưu bài yêu thích

Bài ca tháng tư

Anh ngồi nhìn vệt nắng nhẹ chiều buông,
Tình yêu đến bắt nguồn nơi xa lạ.
Cơn gió thổi nhẹ nhàng hôn chiếc lá,
Hoàng hôn rơi mây thả những sợi hồng.

Con đường tình rộng lớn hóa mênh mông,
Làm sao kiếm người thật lòng chia sẻ?
Trao hạnh phúc rồi cùng nhau tuyên hệ,
Suốt đời yêu không thể tách xa rời.

Tháng tư về bất chợt hạ buông lơi,
Mưa vội vã ngoài trời rơi lất phất.
Phượng tắm mát ong vờn quanh hút mật,
Ve sầu ca bài hát rất chân tình.

Giữa sân trường nổi bật bước chân xinh,
Tà áo trắng hòa mình theo gió thổi.
Ôi kỉ niệm thuở đầu yêu bối rối,
Mắt chạm nhau hồn vội bước theo người.

- Nghĩa Trần -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com