Nhớ nghe em..! Đừng hóa kiếp đàn bà

Lưu bài yêu thích

Nhớ nghe em..! Đừng hóa kiếp đàn bà

Nếu được hóa kiếp sau làm người lại.
Nhớ nghe em..! Đừng hóa kiếp đàn bà.
Thanh xuân ngắn... em cười được mấy độ?
Rồi cả đời... ôm những nỗi xót xa...

Đừng vội vã... nghe những lời đường mật.
Biển nông sâu... đời lắm kẻ dối lừa.
Trái tim nhỏ... hãy chia thành hai nửa.
Yêu họ một phần... yêu mình nửa, biết chưa?

Giọt nước mắt cũng để dành cho kỹ.
Chỉ được rơi... cho kẻ xứng với mình.
Dẫu đêm tối, lệ có tràn khóe mắt.
Sớm mai này... vẫn phải thật là xinh.

Thấy mệt mỏi... giữa cuộc đời bão tố.
Hãy tự tin... tìm một chốn yên bình.
Em hãy nhớ... hết mưa trời sẽ tạnh.
Sau đêm dài... mai sẽ lại bình minh.

Đã qua rồi những tháng năm khờ dại.
Em tự cầm ô... che lấy cuộc đời mình.

(st)

Chia sẽ bài viết:

12 Cảm nhận

  1. Phương Đệ 2023-11-30 03:23:51

    Tác giả mình thấy là thích Minh Hiền Không biết là pháp danh hay bút danh ạ

  2. Triều - 0905678611 2023-01-26 12:21:42

    Mình muốn xin contact của Tác giả để phổ nhạc ca khúc này được không ạ - Sdt mình 0905678611

  3. Thhang 2022-12-19 20:42:04

    Đỉnh quá ạ

  4. Long 2022-02-21 22:03:06

    Đầy triết lý phật pháp

  5. Congtu_longan 2021-11-27 10:21:41

    Nhớ em

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com